Tự do thuộc về những ai đang sống với Tri Thức. Tự do thuộc về bạn, người không cần phải nặng gánh bản thân với áp lực quá mức của suy nghĩ và suy đoán không cần thiết. Tự do thuộc về bạn, người có thể cống hiến bản thân cho mục đích của mình và cho những nhiệm vụ cụ thể phát sinh từ mục đích này. Có sự tự do nào lớn hơn sự tự do để sử dụng Tri Thức của bạn và hoàn thành định mệnh của nó trên thế giới? Không gì khác có thể được gọi là tự do, vì bất kỳ điều gì khác chỉ đơn thuần là sự tự do để ở trong hỗn loạn và suy đồi vào trong sự đau khổ.
Bạn được tự do hôm nay để cho phép Tri Thức ở bên bạn. Hôm nay trong bài thực hành hàng giờ của mình và trong hai lần thiền sâu của mình, hãy nhớ rằng bạn được tự do. Khi bạn có được tự do để ở bên Tri Thức trong hai lần thiền của mình, hãy cho phép bản thân bước vào sự tâm lặng và không để bất kỳ cảm giác, ý nghĩ hay suy nghĩ nào ngăn cản bạn trải nghiệm sự tự do vĩ đại mà bạn có để thoát khỏi thế giới và vào trong Tri Thức.
Những thời gian thực hành này là rất quan trọng đối với phúc lợi tổng thể của bạn. Kết quả của sự tham gia này sẽ trao cho bạn sự tiếp cận lớn hơn với Tri Thức trong mọi nỗ lực bên ngoài của mình khi bạn học cách ở bên bình an với Tri Thức và khi bạn học cách đi theo Tri Thức khi nó thể hiện Minh Triết của nó trong thế giới. Bạn được tự do hôm nay để ở bên Tri Thức, vì hôm nay bạn được tự do.
Bài thực hành 239: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.