Nguồn của Tri Thức của bạn tồn tại bên trong bạn và cả bên ngoài bạn nữa. Không có sự phân biệt nào về nơi tồn tại của nguồn của Tri Thức, vì nó ở khắp mọi nơi. Cuộc đời bạn đã được cứu bởi vì Chúa đã gieo Tri Thức bên trong bạn. Nhưng bạn sẽ không nhận ra sự cứu rỗi của mình cho đến khi Tri Thức được phép trỗi lên và ban tặng những món quà của nó lên bạn. Có sự tự do nào là tự do ngoại trừ sự tự do cho phép bạn nhận được món quà của cuộc sống đích thực của mình? Mọi sự tự do khác là sự tự do để trở nên hỗn loạn, sự tự do để làm hại chính bạn. Sự tự do lớn nhất là để tìm Tri Thức của bạn và cho phép nó thể hiện chính nó thông qua bạn. Hôm nay, bạn tự do để tìm nguồn của Tri Thức của mình.

Trong hai lần thực hành của mình trong tâm lặng, hãy nhận lãnh nguồn của Tri Thức của bạn. Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn được tự do làm điều này. Bất kể sự sợ hãi hay căng thẳng, bất kể cảm giác tội lỗi hay xấu hổ nào, hãy cho phép bản thân bạn nhận lãnh nguồn của Tri Thức của bạn. Bạn được tự do nhận lãnh nguồn của Tri Thức của mình hôm nay.

Bài thực hành 52: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút.