Hãy xác nhận điều này hàng giờ, và trong hai lần thực hành thiền của bạn, hãy bước vào thời gian im lặng của bạn với sự tôn kính và hiến dâng lớn lao. Đây là thời gian thờ phượng của bạn. Bây giờ bạn thật sự đang đi nhà thờ—không phải vì nghĩa vụ, không phải vì sợ hãi hay căng thẳng và không phải vì cảm giác có bổn phận đối với một vị Chúa không yêu thương, mà vì cảm giác vui sướng lớn lao và vì mong muốn trao bản thân cho thứ trao bản thân cho bạn. Hãy là một học sinh thật sự của Tri Thức. Hãy nhớ tất cả những gì đã được nói với bạn cho đến nay và sử dụng chúng hàng giờ. Hãy tham gia thực hành một cách có ý nghĩa, cả bên trong và bên ngoài. Hãy củng cố hôm nay. Hãy trao hôm nay cho Tri Thức như Tri Thức trao hôm nay cho bạn để bạn có thể học về sự hiện diện của Tri Thức trong cuộc đời bạn.

Tri Thức là món quà của Chúa dành cho bạn, vì Tri Thức là sự mở rộng của Chúa đến với bạn. Vì vậy, Tri Thức sẽ là Chúa đối với bạn nhưng sẽ nói về sự vĩ đại vượt ra ngoài chính nó, vì Tri Thức đang ở đây để giúp bạn có mối quan hệ có ý nghĩa với chính mình, với người khác và với cuộc sống. Thông qua điều này, bạn sẽ có thể khôi phục lại các mối quan hệ và do đó tiến đến Quê Hương Thật Sự của mình trong Chúa.

Bài thực hành 352: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.