Một lần nữa Chúng Tôi khẳng định bài học này mà sẽ xác nhận thực tế của tình yêu và sự cho đi trên thế giới. Những ý tưởng của bạn về việc cho đi thì quá hạn hẹp và nhỏ bé. Chúng cần được mở rộng để bạn có thể nhận ra mức độ của việc cho đi trên thế giới.

Hàng giờ hãy nhắc nhở bản thân nhớ đến những người đã trao cho bạn. Đừng chỉ nghĩ đến những người mà bạn chắc chắn đã trao cho bạn, mà hãy nhớ đến những người mà bạn cảm thấy đã làm tổn thương bạn, những người đã phủ nhận bạn hoặc những người đã cản đường bạn. Hãy nhớ đến họ, vì họ cũng đã cho bạn một thứ gì đó. Họ đã nhắc nhở bạn rằng Tri Thức là cần thiết, và họ đã thể hiện cho bạn thấy một cuộc sống không có Tri Thức. Họ đã thể hiện cho bạn thấy rằng Tri Thức cũng đang cố gắng trỗi lên trong họ. Cho dù họ chấp nhận hay cưỡng lại sự xuất hiện này, thì nó vẫn hiện diện và vẫn đang biểu hiện bản thân.

Bạn đang tiến bộ vì những người khác đã thể hiện nguồn cảm hứng của họ và sai lầm của họ cho bạn—sự chấp nhận của họ đối với Tri Thức và sự phủ nhận của họ đối với Tri Thức. Nếu không có sự phủ nhận Tri Thức trên thế giới, thì bạn không thể học ở đây. Bạn không thể nhận ra tầm quan trọng của Tri Thức. Sự tương phản trong việc học sẽ dạy cho bạn điều gì có giá trị và điều gì không, và việc này sẽ dạy bạn trở nên nhân từ và yêu thương. Việc hiểu được điều này sẽ giúp bạn phục vụ trong thế giới.

Hàng giờ hãy nhận ra ai đang trao cho bạn tại thời điểm đó và nhận ra ai đã trao cho bạn trong quá khứ. Bằng cách này, đây sẽ là ngày của lòng biết ơn và trân trọng. Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự chuẩn bị của mình và có biết bao nhiêu người đã trao bản thân cho bạn để phục vụ bạn để bạn có thể thực hiện quá trình chuẩn bị này.

Trong hai lần thực hành thiền sâu của mình, hãy lặp lại ý tưởng của ngày hôm nay và sau đó cho phép đến trong đầu bạn từng cá nhân đang chờ được công nhận và chúc phúc bởi bạn. Khi bạn làm điều này, tất cả những cá nhân cần làm sẽ tự giới thiệu với bạn. Hãy nhìn và xem họ đã phục vụ bạn như thế nào và cảm ơn họ vì đã phục vụ bạn. Cảm ơn họ vì đã giúp bạn nhận ra nhu cầu của bạn về Tri Thức. Cảm ơn họ vì đã cho bạn thấy rằng không có sự thay thế nào cho Tri Thức. Và cảm ơn họ vì đã củng cố sự tham gia của bạn trong Tri Thức. Hãy chúc phúc từng người và cho phép cá nhân tiếp theo xuất hiện trong đầu. Bằng cách này, bạn sẽ chúc phúc cho tất cả những người đã từng ở trong cuộc sống của bạn và đang ở trong cuộc sống của bạn lúc này. Bằng cách này, bạn sẽ học cách trân trọng quá khứ của mình và không lên án nó. Bằng cách này, tình yêu sẽ phát ra từ bạn một cách tự nhiên, vì tình yêu phải xuất phát từ lòng biết ơn, và lòng biết ơn phải xuất phát từ sự công nhận thật sự. Chính sự công nhận thật sự mà bạn sẽ thực hành ngày hôm nay.

Bài thực hành 328: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.