Nếu Tri Thức không bối rối, thì làm sao bạn có thể bị bối rối khi đang ở bên Tri Thức? Tuy nhiên, việc ở bên Tri Thức có nghĩa là bạn không đang cố gắng giải quyết mọi thứ, hiểu mọi thứ, kiểm soát hoặc thuyết phục mọi thứ mà không với Tri Thức. Bạn không đang cố gắng thoả mãn sự đặc biệt của mình bằng cách sử dụng người khác để nâng cao nó. Bạn không đang cố gắng củng cố sai lầm của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác.

Với Tri Thức, không có sự bối rối nào trong mối quan hệ. Bạn biết nên ở bên ai và không nên ở bên ai, và không có sự đổ lỗi nào trong chuyện này. Bạn biết nên cống hiến bản thân ở đâu và không nên cống hiến bản thân ở đâu, và không có sự lên án nào trong chuyện này. Bạn chọn thứ này thay vì thứ kia, chứ không phải đúng thay vì sai. Bạn đi đây chứ không phải đi đó vì đây là nơi bạn phải đi. Điều này thật đơn giản và thật hiệu quả hoàn toàn. Điều này khẳng định Tri Thức trong tất cả các cá nhân, và không ai bị lên án. Ở đây cánh cổng địa ngục được mở và tất cả mọi người được tự do trở về với Tri Thức, vì cánh cổng địa ngục đã mở rồi, và Tri Thức đang kêu gọi tất cả những ai sống ở đó trở về với Chúa. Vì địa ngục là gì nếu không phải là cuộc sống không có Chúa và cuộc sống không có Tri Thức? Đó là cuộc sống được tưởng tượng, thế thôi.

Do đó, hãy đón nhận tiếng gọi của Tri Thức, mà là tiếng gọi của Chúa để bạn thức tỉnh và tham gia vào cuộc sống. Bạn không thể làm gì một mình, và các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên rõ ràng khi bạn ở bên Tri Thức. Hãy nhớ điều này hàng giờ và trong hai lần thực hành dài của mình hôm nay, hãy cam kết để chủ động xem xét mọi mối quan hệ chính mà bạn đã có. Hãy nhận ra trong đó những thất vọng và bối rối, những kỳ vọng lớn lao và những thất vọng lớn lao, sự cay đắng về sai lầm, cảm giác thất bại và sự đổ lỗi. Sau đó hãy nhận ra rằng với Tri Thức, không cần phải như vậy, vì với Tri Thức, ý nghĩa và mục đích của mỗi mối quan hệ đã được nhận ra vào lúc đầu sự tham gia của bạn và đã được xác nhận vào lúc cuối.

Hãy nhận ra trong các mối quan hệ hiện tại của bạn rằng với Tri Thức, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, và bạn có thể tiến bước mà không cảm thấy tội lỗi hay đổ lỗi, không có sự ép buộc hay nhu cầu. Với Tri Thức, bạn có thể đi theo thứ thật sự có lợi cho bạn và những người thân yêu của bạn, vì mọi mối quan hệ đều được tôn vinh và ban phước thông qua Tri Thức, và mọi cá nhân đều tìm thấy vị trí đúng của mình với nhau. Trong điều này, mỗi người đều được tôn vinh và Tri Thức của họ được xác nhận. Hãy để đây là sự hiểu biết của bạn ngày hôm nay.

Bài thực hành 251: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.