Suy nghĩ của bạn là quá nhỏ bé, vì Tri Thức thì vĩ đại hơn. Niềm tin của bạn thì quá hẹp, vì Tri Thức thì vĩ đại hơn. Do đó, hãy nhìn nhận Tri Thức với sự bí ẩn và đừng cố gắng tạo ra hình hài cho nó, vì nó vĩ đại hơn thế và sẽ vượt quá mong đợi của bạn. Do đó, hãy để Tri Thức trở nên bí ẩn để nó có thể trao tặng những món quà của nó cho bạn mà không bị hạn chế. Hãy để suy nghĩ và ý tưởng của bạn được áp dụng vào thế giới hữu hình mà bạn nhìn thấy, vì ở đây suy nghĩ của bạn có thể phát triển theo cách hữu ích khi bạn hiểu được cơ chế của cuộc sống vật chất của mình và sự tham gia của mình với người khác. Tuy nhiên hãy để Tri Thức vượt ra ngoài ứng dụng máy móc của tâm trí bạn để nó có thể chảy vào từng tình huống, ban phước cho nó và trao cho nó mục đích, ý nghĩa và phương hướng.

Hãy nhắc nhở bản thân về ý tưởng này hàng giờ và xem xét nó một cách nghiêm túc trong bất kỳ tình huống nào bạn gặp phải. Trong hai lần thực hành thiền hôm nay của mình, hãy cho phép bản thân một lần nữa bước vào sự tâm lặng, dùng phương pháp RAHN nếu bạn thấy hữu ích. Hãy cho phép bản thân vượt qua ý tưởng. Hãy cho phép bản thân vượt qua các khuôn mẫu suy nghĩ theo thói quen. Hãy cho phép tâm trí bạn trở thành chính nó, vì nó được tạo ra để phục vụ Tri Thức.

Bài thực hành 200: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.