Hãy tôn vinh nguồn gốc của quá trình chuẩn bị của bạn bằng cách trở thành một học sinh của Tri Thức ngày hôm nay. Hãy nhớ điều này hàng giờ và một lần nữa suy nghĩ về ý nghĩa của việc trở thành một học sinh của Tri Thức. Hãy cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã được trao cho bạn và tất cả những gì đang được củng cố và hãy cố gắng nhận ra một cách khách quan những gì đang cản trở bạn và kìm hãm bạn. Hãy củng cố niềm tin của bạn. Hãy củng cố sự tham gia của bạn. Hãy sử dụng quyền quyết định của bạn để làm việc đó, và hãy nhớ rằng khi bạn làm điều này, bạn đang tôn vinh và đại diện cho thứ hướng dẫn bạn và thứ bạn phục vụ.
Trong hai lần thực hành sâu của mình, hãy tích cực dùng tâm trí mình để xem xét ý nghĩa của ý tưởng ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể phục vụ những gì bạn coi trọng. Nếu bạn coi trọng Tri Thức, thì bạn sẽ phục vụ Tri Thức. Nếu bạn coi trọng sự ngu dốt và bóng tối, thì bạn sẽ phục vụ những thứ đó. Thứ bạn coi trọng là chủ nhân của bạn, và chủ nhân của bạn sẽ trao cho bạn những điều bạn phải học. Bạn là một học sinh của Tri Thức. Bạn là một học sinh của Tri Thức vì bạn đã chọn rằng việc học của bạn và chủ nhân hướng dẫn bạn phải phản ánh Tri Thức và sự thật trên thế giới. Ở đây bạn chỉ có hai lựa chọn, vì bạn chỉ có thể phục vụ Tri Thức hoặc những gì cố gắng thay thế Tri Thức. Vì không gì có thể thật sự thay thế Tri Thức, nên mong muốn phục vụ thứ thay thế Tri Thức chỉ là mong muốn để không phục vụ, để không là gì và để không có gì. Đây là ý của Chúng Tôi khi Chúng Tôi nói về sự nghèo đói. Đó là trạng thái của việc phục vụ chẳng gì cả, không là gì cả và không có gì cả.
Vì vậy hãy tôn vinh thứ phục vụ bạn. Hãy tôn vinh thứ công nhận thực tại của bạn, ý nghĩa và giá trị của sự hiện diện của bạn trên thế giới, và bạn sẽ phục vụ thứ gì đó chân thật, bạn sẽ là thứ gì đó chân thật và bạn sẽ có thứ gì đó chân thật. Vì vậy bạn, người đang học cách phục vụ, sẽ là người đang học cách nhận lãnh.
Bài thực hành 343: Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút. Thực hành hàng giờ.