---
# --- identity
title: "Bước 304: Tôi sẽ không trở thành học sinh của sự sợ hãi hôm nay."
work: "The New Message from God"
locale: "vi"
# --- place in the work
volume: 3
volume_title: "Tập 3"
book: "Những Bước Đi đến Tri Thức"
step: 304
# --- provenance
received_by: "Marshall Vian Summers"
# --- addresses: cite `url`, fetch `markdown_url`
url: "https://newmessage.org/vi/the-message/volume-3/steps-knowledge/step-304-i-will-not-be-a-student-of-fear-today/"
markdown_url: "https://newmessage.org/vi/the-message/volume-3/steps-knowledge/step-304-i-will-not-be-a-student-of-fear-today.md"
# `{locale}` is a prefixed language code; English is at markdown_url_en
markdown_url_pattern: "https://newmessage.org/{locale}/the-message/volume-3/steps-knowledge/step-304-i-will-not-be-a-student-of-fear-today.md"
markdown_url_en: "https://newmessage.org/the-message/volume-3/steps-knowledge/step-304-i-will-not-be-a-student-of-fear-today.md"
translations: ["en", "fr", "es", "it", "nl", "da", "bg", "id", "ko", "pl", "ru", "ar"]
# --- terms
usage: "Read and quote freely. Name the source and link to the canonical URL."
---

# Bước 304: Tôi sẽ không trở thành học sinh của sự sợ hãi hôm nay.

> Step 304 of *Những Bước Đi đến Tri Thức*, Volume 3 of **The New Message from God**.
> Source: https://newmessage.org/vi/the-message/volume-3/steps-knowledge/step-304-i-will-not-be-a-student-of-fear-today/
> Read and quote freely. Name the source and link to the canonical URL.

Hãy nhớ rằng bạn luôn là một học sinh—mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khoảnh khắc. Do đó, khi bạn trở nên có ý thức hơn, bạn phải lựa chọn điều gì bạn sẽ học. Ở đây bạn được trao một sự lựa chọn thật sự, vì bạn hoặc là học sinh của Tri Thức hoặc bạn là học sinh của sự bối rối. Đừng là học sinh của sự bối rối ngày hôm nay. Đừng là học sinh của sự sợ hãi ngày hôm nay, vì khi không có Tri Thức thì sẽ có sự không chắc chắn và sẽ có sự sợ hãi. Khi không có Tri Thức, sẽ có những theo đuổi đầy sợ hãi, mà gây ra sự sợ hãi lớn hơn và cảm giác mất mát lớn hơn.

Hãy nhận ra trách nhiệm của bạn như một học sinh. Hãy nhận ra điều này và chấp nhận điều này với sự nhẹ nhõm, vì bạn có một sự lựa chọn có ý nghĩa ở đây—để là một học sinh của Tri Thức hay một học sinh của sự bối rối. Tri Thức sẽ phủ ảnh hưởng lên bạn để giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn, để chọn thứ mang lại cho bạn sự chắc chắn, mục đích, ý nghĩa và giá trị trên thế giới. Sau đó bạn có thể trở thành một thế lực cho Tri Thức trên thế giới để xua tan sự bối rối, bóng tối và sợ hãi khỏi mọi tâm trí đang oành mình dưới sức nặng đàn áp của chúng.

Đừng là học sinh của sự sợ hãi. Hãy đưa ra quyết tâm này trong chính bạn hàng giờ khi bạn nhận ra những thuyết phục đầy sợ hãi của thế giới, sự bối rối của thế giới và ảnh hưởng đen tối của nó lên tất cả những người cảm thấy sự áp bức của nó. Hãy cho phép bản thân trở thành một linh hồn được giải thoát trong thế giới. Hãy giữ viên ngọc của tình yêu trong trái tim bạn. Hãy giữ ánh sáng của Tri Thức trong trái tim bạn. Khi bạn trở về với hai lần thực hành thiền sâu của mình hôm nay, hãy lặp lại ý tưởng hôm nay để bạn có thể bước vào sự tâm lặng và im lặng trong thánh đường của mình. Hãy hồi phục bản thân trong Tri Thức và làm khoẻ khoắn bản thân, vì Tri Thức là ánh sáng vĩ đại mà bạn mang theo. Khi bạn càng đến gần sự hiện diện của nó, thì nó càng tỏa sáng lên bạn và nó sẽ chiếu sáng lên bạn và thông qua bạn, lên thế giới.

## Bài thực hành 304

Hai lần thực hành, mỗi lần 30 phút.
Thực hành hàng giờ.
